Tài xế taxi dũng cảm truy bắt tên trộm có hung khí

Thứ tư, 26/03/2014 11:27

(Cadn.com.vn) - Đang điều khiển taxi đón khách, thì anh Lê Văn Khánh (1989, tài xế taxi hãng Tiên Sa - Cty CP VT&DV Phú Hoàng, Đà Nẵng) phát hiện vị khách trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên đã khôn khéo giữ chân khách để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, vị khách này phát hiện và tháo chạy. Không quản nguy hiểm, anh Khánh đã truy đuổi hơn 1km và bắt gọn đối tượng, chuyển giao cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Tài xế Lê Văn Khánh tại hiện trường truy bắt đối tượng.

10 giờ 30 ngày 22-3, anh Lê Văn Khánh đang chạy xe trên đường Lê Văn Hiến (Q. Ngũ Hành Sơn) thì nhận được thông báo từ tổng đài taxi Tiên Sa đón khách đoạn trước nhà số 550 - Lê Văn Hiến. Đến nơi, khách là thanh niên độ 20 tuổi, tay cầm túi xách yêu cầu chở gấp đến đường Núi Thành (Q. Hải Châu).

Trên đường đi, vị khách trẻ tuổi này ngồi im lặng một cách khó hiểu khiến anh Khánh để ý. Khi đến nơi, khách trả 118.000 đồng tiền cước và yêu cầu anh Khánh đứng chờ một chút để chở tiếp đến đường Trưng Nữ Vương cho anh ta chạy phần mềm điện thoại Iphone.

Cũng thời gian này, từ tổng đài của hãng thông báo có thông tin về một vụ trộm vừa mới xảy ra trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn và có thể khách hàng đi trên taxi của anh Khánh là đối tượng nghi vấn. Nhận thông báo, anh Khánh quan sát một lượt khi người này trả tiền cước xe và càng nhận định những nghi vấn trước đó của mình về vị khách khá bí ẩn này là có cơ sở.

Sau khi bí mật nhắn thông tin về tổng đài chờ giúp đỡ, anh Khánh cố tình kéo dài thời gian với vị khách này để giữ chân, tuy nhiên vị khách này bỏ chạy. “Người ngay việc gì phải chạy?”, nghĩ vậy nên anh Khánh nhấn ga đuổi theo vị khách này. Đến đoạn kiệt 239 - Núi Thành thì đối tượng bỏ chạy vào kiệt. Quyết tâm bắt bằng được đối tượng nghi vấn, anh Khánh bung cửa xe vừa đuổi vừa tri hô “cướp!”...

Tuy nhiên, do buổi trưa, đoạn đường vắng nên không có ai giúp đỡ. Quá trình rượt đuổi kéo dài trên đoạn đường hơn 1km thì đối tượng chạy thông qua đường 2-9 và lọt vào một đoạn kiệt cụt phía sau nhà hàng Phúc Đại Hỷ. Lâm vào thế bí, đối tượng này rút dao nhọn, lên tiếng sẽ “xử” anh Khánh. Lúc đó có hai thanh niên đi ngang qua, nghe tiếng tri hô của anh Khánh nên lao vào giúp đỡ, khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, con dao của đối tượng quá sắc khiến một trong hai người bị chảy máu ở tay. Ngay sau khi khống chế đối tượng, anh Khánh điện báo lực lượng CS113 và CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) đến bàn giao đối tượng và tang vật. Sau đó, CAP Hòa Cường Bắc tiếp tục bàn giao đối tượng và tang vật cho CAQ Ngũ Hành Sơn để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Cty Phú Hoàng khen thưởng cho tài xế Lê Văn Khánh.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Lê Duy Hưng (1989, quê Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Theo khai nhận ban đầu của Hưng, trưa 23-3, Hưng gặp một đối tượng tên H. (chưa rõ lai lịch) trên đường 30-4 (Q. Hải Châu) và rủ nhau đi mua ma túy. Sau khi bàn bạc, H. chở Hưng đến đoạn gần nhà số 400-Lê Văn Hiến để hẹn gặp đối tượng bán ma túy.

Tại đây, H. đưa cho Hưng 1,35 triệu đồng để trả tiền ma túy, 1 ĐTDĐ để liên lạc và một túi xách để ngụy trang, tránh bị phát hiện khi giao nhận ma túy. Hưng cầm toàn bộ tài sản của H. đưa và đi vào một con kiệt gần đó để chờ lấy ma túy đá. Trong lúc chờ, thấy khách sạn H.H. gần đó có nhiều sơ hở nên Hưng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên lẻn vào trong lấy trộm 1 ĐTDĐ Nokia, 1 Iphone 4S, 1 tờ 1USD, 1 tờ tiền mệnh giá 2.000 baht Thái Lan và 200.000 đồng của nhân viên và khách lưu trú trong khách sạn.

Sau đó, Hưng ra ngoài gọi taxi do anh Khánh điều khiển để đưa tài sản đi tiêu thụ. Tuy nhiên, ngay sau đó chủ khách sạn phát hiện nghi vấn, điện báo đến Tổng đài taxi Tiên Sa để Tổng đài phối hợp với anh Khánh bắt đối tượng như đã nói ở trên.

Trao đổi với chúng tôi sáng 25-3, ông Nguyễn Sự - Giám đốc Cty CP VT&DV Phú Hoàng cho biết, đơn vị luôn quan tâm, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBNV, anh em lái xe ngay từ những ngày đầu vào Cty và trong quá trình thực hiện công việc. Riêng đối với anh Khánh vừa vào làm việc ở Cty hơn nửa năm nhưng được anh em trong Cty đánh giá cao về kỹ năng, thái độ nhiệt tình với khách hàng và chăm chỉ trong công việc. Dịp này Cty cũng đã biểu dương và thưởng nóng cho anh Lê Văn Khánh 5 triệu đồng về thành tích truy bắt đối tượng trộm cắp.

Nguyễn Tuấn